HOÀNG TỬ KHÔNG NGAI

Nếu em còn là công chúa
Như thuở anh xưa hiếu kỳ
Mà giờ thì không còn nữa
Bằng lòng ngoảnh mặt bước đi

Biệt ly sẻ tim đôi nửa
Em ở lại đó bùi ngùi
Nguội dần không còn hương lửa
Bụi tro rồi cũng nguôi ngoai

Sinh ra đã mang số mệnh
Chả biết yêu em hồi nào
Để rồi bước chân khập khiễng
Những ngày đằm thắm được bao

Anh không tự phong hoàng tử
Ngai vàng vậy chớ đi tìm
Tất cả giờ là quá khứ
Em là công chúa lọ lem

Chia đường rẽ lối đừng chứ
Điều đó chỉ là thói thường
Ta dìu nhau về quá khứ
Biết đâu đầy ắp yêu thương

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả