Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


***
Sáng cà phê nóng cầm tay 
Đọc Thơ nghe Nhạc Hát hay... nhất rồi :-)

Món ăn Tinh Thần... ngon nhất trên đời 
*Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời* 
Câu này em tặng riêng cho
 một người 
Nhìn hình ai đã biết ai rồi :-) 
(Dễ thương hơn hoa tím)









***
Từ ngày em biết... Google
Lên đồi xuống biển... tha hồ rong chơi
Con đường đi tới chân trời
Google cũng biết, chỉ... hơi dông dài 

Lái xe mất khoảng vạn ngày
Vạn ngày sẽ có máy bay đón chào
Thuyền buồm cánh trắng dương cao
Vạn ngày cùng biển dạt dào... đắm say

Chân trời nằm cạnh chân mây
Đến nơi...sẽ mất 3 vạn ngày, còn dư
Còn dư chỉ sáu ngàn ngày
Làm sao xây được lầu đài... cất Thơ

Biết dù em rất dại khờ 
Biết Google chẳng ngủ mơ ban ngày
Những gì không ở tầm tay 
Bi
ết em cố với... sợ rơi ngay xuống... vũng buồn 

Buồn đời một tí... thì buồn 
Cho em thấy cánh con chuồn chuồn bay
Em đem thơ cất vào đây
***
Sáng cà phê nóng cầm tay 
Đọc Thơ nghe Nhạc Hát hay... nhất rồi :-)

*Sao Lấp Lánh*








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả