Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niú áo Nhạc Thơ... biết bay  :-)

Thơ... như chiếc lá mùa thu cũ 
Mà gió cố tình đã lãng quên
Để lá buồn hiu nằm một góc
Góc vườn bụi bám chất chồng lên

Nhện buồn sao nhện chả giăng tơ?
Chắc tại chủ vườn rất ghét thơ 
Hoa cúc hoa hồng ông nhổ vất
Mồng tơi xanh giậu chẳng thờ ơ

Sân gạch xám màu trông lạnh lẽo
Nhưng ông thấy nhẹ cả chân tay
Thay vì vất vả chăm hoa cỏ 
Ông thảnh thơi ngồi thả khói bay 

Sáng đó mây hồng theo gió sang
Lơ lửng quanh sân nắng dịu dàng
Nhà ông có khách từ xa tới
Tóc xoã ngang lưng áo lụa vàng 
Trên vai cô khoác cây đàn Guitar

Ông mời cô khách ra vườn ngắm 
Sân gạch ông vừa mới lát xong
Cô khách chớp mi chừng muốn khóc 
Tiếc hoa như tiếc mộng ngày xanh 

Ngồi xuống góc vườn trên ghế đá    
Cô đưa tay lướt nhẹ dây đàn 
Mi mi mi đồ mi la - La la la sol lá mì
Mi mi là đồ rê mí - Mì mì sol la sí
Si rế đô là mi - La đố sol mì la...
Chiếc lá trở mình... bay vút lên :-)

 *Sao Lấp Lánh*





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả