CÕI TIÊN
(Thất ngôn bát cú)

Tiếng sáo ai ngân luyến nhịp đàn
Cung vương phím quyện núi mây ngàn
Thiên thai mấy điệu say lời hát
Thánh thót vờn ca đượm Niết bàn
Phát Phúc ban ân thêm bút ngọc
Thi vui họa múa đẹp vô vàn
Rồng ôm chữ cuộn nồng thơm tửu
Vũ khúc thần tiên mãi chẳng tàn.

22/10/2013

Nguyên Hữu

TIÊN GIỚI
(bài họa )

Từ đâu vọng lại một cung đàn
Luyến láy tơ vương giữa núi ngàn
Tiếng sáo nâng cao trên đỉnh tháp
Dương cầm trầm bổng dưới gầm bàn
Vài cô tiên nữ khoe thân ngọc
Mấy chú tiểu đồng gõ nhạc vàn(g)
Rắn đến rồng đi chiều tiễn biệt
Hồng đào mỹ tửu mãi chưa tàn

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả