VẦN THƠ XƯA LẠC



Bước vội kìa trời mưa sắp đổ
Bây giờ ngoài phố chả còn ai
Mưa ướt áo rồi sao hội ngộ
Mái hiên nép trốn tóc buông dài

Tưởng nhớ tới ai ngày hạ ấy
Tan trường áo trắng vẫn qua đây
Để lúc đổ mưa không kịp chạy
Thơ tình nhòe mực vất nơi này

Có kẻ nhặt thơ mà chả biết
Ai là tác giả hỡi tình nhân
Nợ thắm mà sao thành giã biệt
Duyên may có đến được bao lần

Mộng mơ tiên nữ thuở “Liêu Trai”
Mưa lạnh cười thầm ghẹo gởi ai
Chồn trắng hồn xưa chàng chẳng ngại
Dấu tình để lại cánh hoa mai

Nét chữ người xưa còn mãi nhớ
Đọc đi đọc lại vẫn ươm mơ
Cứ ngỡ người vì ta trả nợ
Đèn chong đêm sáng đọc thơ chờ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả