Chợt ... Nhớ ... Bóng Đá !!!Từ ngày em bỏ tôi đi10 năm, ừ đã 10 còn gì?May còn được mấy bài thơ
Đậu trên nỗi nhớ bên bờ lãng quên
Mấy mùa bóng đá không em
Không mê cá độ, không thèm rượu bia
Bạn bè cho chúng ra ... rìa
Đã lâu quên cả lối về vườn xưa
Sáng nay không tại trời mưaMà sao tôi nhớ ngày xưa ... não nềMong em, em hãy quay vềChụm đầu xem Đá vai kề coi Banh.

Em Brazil, tôi GermanyChưa chắc Ba Tây thắng trận nàyNói rồi, em múa nhẹ đôi tayLả lơi suối tóc buông vai thảSau phiến lưng tròn áo xéo dây
Đanh đá trong em đã có thừa
Em không dùng nó để ăn thua
Phấn hồng trên má sau khi rửa
Da vẫn mịn màng như sữa chua
Bạn bè thường nhắc:
Kiếp trước chắc nhờ tôi khéo tu
Kiếp này sa hũ nếp, khỏe ru
Tôi không biết, chuột sa hũ nếp
Còn thấy ánh vàng dưới đáy lu?
Em chọn Ba Tây, dẫu thắng thua
Bào ngư vi cá để em mua
Quàng vai kéo nhẹ em kề sát
Tặng một chiếc hôn (giống bỏ bùa)
Phạm Thiên Thanh
06/07/2014