Xin Đừng Lỡ Hẹn


Thứ sáu buồn em giận anh rồi đó
Bắt em chờ bên ghế đá công viên
Bóng anh đâu ? sao chẳng hiện như tiên
Cho sầu vơi ... nụ cười thêm rạng rỡ

Thứ sáu buồn trong chiều Thu vàng võ
Giọt nắng mềm rơi thảm cỏ đìu hiu
Không có anh lòng hoang vắng cô liêu
Mộng tan vỡ, dấu yêu nhiều cũng thế!

Thứ sáu buồn thời gian trôi lặng lẽ
Phút giây nào anh sẽ dành riêng em ?
Lời tỏ tình còn tha thiết êm đềm ?
Để được nghe... "tên em nghìn lần gọi"

Thứ sáu buồn vẫn nơi đây mong đợi
Nắng xế tàn, khao khát mỗi vòng tay
Siết vào lòng... quyện hơi thở chân mây
Tình ngất ngây, hương yêu nồng ngây ngất

Đừng lỡ hẹn nhé anh! Kẻo nước mắt
Sẽ dâng đầy vành mi ướt mặn môi
Em thu mình... góc tối... mặc sầu rơi
Nghe ray rứt nỗi buồn ơi thứ sáu!


nntt!

10.24.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả