TÔI MÓT TRONG THƠ


Trong thơ tôi mót đóa hoa hồng
E ấp nụ tình chửa nở bông
Cất giữ mai này đem ép sách
Người nào đánh mất có hay không

Trong thơ tôi mót nắng hoa vàng
Trang điềm cho nàng trông đẹp sang
Nhí nhảnh em đi tà áo mỏng
Gió đông lạnh lẽo khoác khăn choàng

Vào thơ tôi mót giữa khu rừng
Muôn sắc hoa thơm vẫn dửng dưng
Hoa sói hoa hòe bông thược dược
Nhẹ nhàng ngọn gió khẽ lay run

Vào thơ tôi mót được dây trầu
Tìm kiếm mãi mà chả thấy cau
Có lẽ chim rừng chê chẳng nhặt
Làm cho lẻ bóng chịu niềm đau

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả