Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



..

..Nghề lựa chữ, thôi một trò trẻ nhỏ!
Dăm câu vui đắp đối với câu sầu;
Sương với bóng, không có gì tỏ rõ;
Xin đừng cười! đời có nghĩa chi đâu? (thơ Xuân Diệu)

  Sau cơn mưa trời lại sáng ***

Những ngày cuối năm, trời sao thế?
Bâng khuâng gì? mưa nhỏ giọt… lê thê 
Những ngày cuối năm, em không thể
Thả tóc thề bay theo gió ... buồn ghê.

Em nhặt buồn bỏ vào cup cà phê
Nhè nhẹ quậy để buồn tan trong nước
Em chưa quên em còn niềm mơ ước 
Cầm tay anh đứng trước cổng Giáo Đường. 

Niềm mơ ước cho em còn giữ được
Đôi má hồng đôi môi đỏ tự nhiên 
Niềm mơ ước cho em còn tuổi ngọc
Hái hoa tường vi cài tóc... làm duyên

Rồi mưa sẽ tạnh, rồi nắng sẽ lên
Niềm vui đến... sau cơn mưa trời lại sáng 
Mây xanh mây trắng nhởn nhơ cùng nắng
Áo em vàng màu hoa cúc anh yêu. 

*Sao lấp lánh*





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả