Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]














Tập làm Thơ

 

Đêm khuya thanh vắng như tờ

Vẩn vơ anh viết bài thơ tặng nàng

Lời thơ vụng dại ngang ngang

Nhưng tình lai láng cô nàng biết chăng?

Tập làm thơ í a, lòng mộng mơ ( ớ ) về người thơ


Cô em đôi mắt lá răm, đôi mày lá liễu, mặt tươi như trăng rằm

Dường như cô rất đa tình

Sao không để ý một mình anh thôi

Làm thơ cắn bút chẻ đôi

Bao nhiêu trang giấy rụng rơi vườn nhà

Tập làm thơ í a, lòng vẩn vơ ( ớ ) mộng người mơ 


Tập làm thơ, mộng người mơ...


Thanh Ngọc

( Lời bài hát )

../trinhnu.net/nhac/122415




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả