Tình Vẫn Còn Xa
Lạc bước vào rừng đầy nắng thu
Phiá xa còn đọng chút sương mù
Thiên nhiên đẹp tựa như tranh vẽ
Chim hót hoà theo nhịp gió ru
Dươí gót lá vàng trải lối đi
Giang tay ôm lấy mộng xuân thì
Lạy đời xin hãy cứ bình thản
Bỏ lại sau lưng những nghĩ suy
Ước muốn đơn sơ chỉ thế thôi
Traí tim tôi đã thuộc về ngươì
Bên kia anh có hay không nhỉ?
Tình vẫn còn xa như đất trơì
Chợt lá trên cành một chiếc rơi
Vướng trên maí tóc nghe bồi hồi
Như tay anh chạm sợi nhung nhớ
Nâng nhẹ đưa em bước xuống đời
Như Ly