Bao nhiêu bài thơ? kiểu ... nhớ nhung?
Tiếc những mối tình rụng như... sung?
Không thấy bài nào ca tụng mẹ?
Nhớ ơn cha? thương thân quyến? vì sao?
Hoa hồng trắng đã cài trên ngực áo
(Mất chỗ dựa tinh thần, nên hụt hẫng bước chân)
***
Thương nhớ mẹ! vẫn nằm yên trong tâm thức
Sao sáng nay? chợt ... ray rứt thế này?
Tại ... bài thơ ngày ấy ... hiện ra đây!
***
Xin Tha
Lâu qúa con không hát bài Lòng Mẹ
Có phải vì tội con nhẹ, thật rồi không
Mẹ thương con sâu như nước biển Đông
Con yêu mẹ chỉ nông như đồng ruộng
Nhưng hai trái tim đập cùng nhịp sống
Mẹ khôn ngoan lại không thiếu dịu dàng
Con hơi khờ nên mất vẻ đoan trang
Chuyện “cãi vả” con hoàn toàn không biết
Đứng giữa đời một tay hơn, tay thiệt
Hai bàn tay con vẫn tha thiết với nhau
Bóng gió người ta chửi con làm mẹ đau
Mẹ giận lắm, xúi con mau chửi lại
Mẹ của con xưa nay đều … giỏi cãi
Sao lần này phải cầu cưú tới con?
Con không biết sao trả hiếu cho tròn
Xin mẹ hãy thứ tha cho con, mẹ nhé!
*HoàiThươngKỷNiệm*