
Giao Thừa
Vẫn là đêm như tất cả mọi đêm
Nhưng đêm nay có chút gì rất lạ
Hương hoa cỏ như nồng nàn trong gió
Những tinh khôi chớm nhẹ trong tâm hồn
Pháo rạng ngời chiếu sáng cả không gian
Mây một màu trắng lạnh xốp như bông
Xác pháo hồng bay tản mác trong sân
Gợi hình ảnh mùa xuân nơi viễn xứ
Tết của Việt Nam đậm trong trí nhớ
Nhớ nồi bánh chưng canh lửa ngày đêm
Nhớ chùa chiền nghi ngút khói hương thơm
Người hái lộc đầu năm lòng ước mơ
Nhớ chợ đêm mai đào khoe sắc thắm
Khách du xuân tấp nập những con đường
Nữ tú nam thanh môi mắt đượm tình
Cùng ngây ngất với xuân lòng chớm men
Đón giao thừa trong tiết đông băng giá
Thật bâng khuâng với hình ảnh xa xăm
Xuân xưa huy hoàng tươi sáng hồn nhiên
Còn đọng lại một chút hương man mác…
Thanh Ngọc
TRỪ TỊCH
Vẫn là đêm nào có khác chi đêm
Chỉ có chút hương huyền nghe lạ
Nồi bánh chưng giữa khuya hương lá
Cùng lao xao chiếm cả tâm hồn
Pháo đầu làng chao động không gian
Kìa cành đào giò lan trổ bông
Hòa cùng với tan xác pháo hồng
Lòng chạnh buồn mùa xuân viễn xứ
Tết quê nhà nằm trong trí nhớ
Nhớ bánh chưng than lửa giữa đêm
Nhớ mừng tuổi tiền mới hương thơm
Dâng câu chúc đầu năm mơ ước
Đường chợ hoa đã đi lần trước
Mà nay sao hạnh phúc con đường
Như mở rộng trải đậm yêu thương
Đôi tình nhân say nồng men chớm
Ngọn gió bấc co mình chào đón
Chú mèo con nằm gọn trong chăn
Dáng lười biếng nhưng chả xa xăm
Một chút gì hương huyền man mác
Đồng Văn