Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


















Sóng Xuân Xưa


Em có về không, hỡi người em nhỏ?
Vườn xuân đang hé mở ngõ đón chào
Nắng lụa tươi trên những cánh hoa đào
Mai vàng thắm như xôn xao trước gió

Hương bỗng dưng thoang thoảng về rất nhẹ
Như mùi trầm mùi quế của ngày xưa
Từ tóc em, sợi óng ả hè trưa
Gờn gợn nắng dưới cành hoa phượng đỏ

Én từng đàn chợt bay về rợp phố
Sóng dạt dào tung bọt trắng ghềnh cao
Nơi hốc khe còn ghi dấu hôm nao
Em nghịch ngợm khắc tên nhau vào đá

Từng mùa xuân vẫn qua đi bỡ ngỡ
Có bao giờ em về đó, bâng khuâng?
Biển Vũng Tầu, buồn trong ánh hoàng hôn
Mãi bàng bạc một chút hồn năm cũ...

Còn mãi trong ta bóng hình một thuở
Rất hiền ngoan với áo lụa trắng trong
Biển ngày xưa còn vang vọng trong em
Tiếng sóng vẫn êm đềm ru giấc ngủ?

Thanh Ngọc
( Lời bài hát Về Không Em?)

./nhac/122777



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả