Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu không là nửa

Em gọi Thu nửa mùa?
tàn đêm ánh sao thưa
con đom đóm về sáng
chỉ còn chút ánh mờ.

Em gọi trăng nửa vầng?
trăng treo nghiêng cành lá
cơn gió lạnh lại gần
không là cơn gió lạ.

Thu không bao giờ nửa
trăm năm vẫn nguyên Thu
mặc cỏ hoa lần lữa
hay mây xám giăng mù.

Trăng có đêm là nửa
chìm ẩn một nỗi niềm
như anh vương lời hứa
cả đời phải nổi chìm.

Bên Thu và bênTrăng
anh là tên gàn gỡ
trái tim sâu vết hằn
cho một đời mang nợ.

Như Thu và như Trăng
có mùa còn ,mùa mất
nhưng em mãi trong anh
muôn đời là sự thật.



Oct 24-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả