Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HOÀI NIỆM MẸ

Mẹ gửi thân gầy, giữa gió sương
Mười hai năm lẻ, cõi vô thường
Hôm nay đón mẹ, về nơi mới
Ký ức dâng trào, quyện nhớ thương

Nhớ lại ngày về… chốn cố hương
Miền quê xứ sở, huyện Xuân Trường
Ôm tôi... mắt mẹ già rơi lệ
Bởi mẹ nghèo... con dạt bốn phương

Tóc mẹ xanh... cha đã mất rồi
Thân gầy, sớm chịu cảnh đơn côi
Nhiều năm bệnh tật... nay già yếu
Sức khỏe mong manh, lúc cuối đời

Lớn nhỏ trong nhà... đủ bảy đôi
Về mừng tuổi mẹ... sáu người thôi
Anh em, quá nửa… không về được
Bởi dở dang công việc mất rồi

Nội ngoại và làng xóm đến chơi
Nhà tôi rộn rã tiếng vui cười
Anh em tổ chức ngày mừng thọ
Chúc mẹ tôi… tròn tuổi tám mươi

Khắp xóm trao quà, chúc mẹ tôi
Tôi mừng... nước mắt lại thầm rơi
Vì ngày có mẹ... không nhiều nữa
Tử biệt sinh ly, sắp đến rồi

Chớp mắt, thời gian đã đến ngày
Cho dù luyến tiếc, phải chia tay
Vì còn công việc nơi quê mới
Lạy mẹ tôi đi... mắt lệ đầy

Khắc khoải năm mùa rộn tiếng ve
Thời gian thấm thoát lại qua hè
Trung thu… mẹ bỏ đàn con cháu
Chẳng thể chờ tôi kịp trở về

Cất bước… tôi về lại cố hương
Còn đây cảnh cũ, những con đường
Không còn bóng mẹ, đâu lời chúc
Xóm vẫn đông người... chỉ khói hương

Lặng lẽ chân dừng, bóng đổ xiêu
Hương trầm quyện ảnh mẹ thân yêu
Mùa thu lá rụng, vương đầy ngõ
Ảm đạm mây giăng, bóng ngả chiều

Thấm thoát thời gian… lặng lẽ trôi
Mười hai năm lẻ… đã qua rồi
Hôm nay, lại trở về… quê cũ
Gió lạnh se se, dạ bồi hồi

Tụ họp người thân… khá đủ đầy
Bên mồ đất lạnh, nghĩa trang đây
Hoàng hôn phủ xuống, chiều đông chí
Đón mẹ về… lăng mộ mới xây

Nhắn gửi ai còn đủ mẹ cha
Yêu thương hiếu trọng, lúc về già
Mai này cũng đỡ... hoài ân hận
Lúc mẹ cha rời bỏ chúng ta

Thọ Nghiệp ngày 24 tháng 11 năm Giáp Thìn, (Hồi tưởng khoảng thời gian từ mùa xuân Mậu Tý - 2008)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả