Nghe rất bình yên
Nhạc và Thơ đi tìm di vãng
Anh em mình, buổi sáng mùa Xuân
Tương lai chờ những bước chân
Van thơ nốt nhạc an cần bước đi
Nhạc và Thơ, những gì đẹp nhất
Những ngôn từ nghe rất bình yên
Còn đây một ít niềm riêng
Anh em mình bước trên đường láng du
Nhạc và Thơ, ngôn từ lãng mạn
Đất nhau theo ngày tháng rong chơi
Anh em mình sẽ suốt đời
Em đàn anh hát, góc trời bình yên
Nhạc và Thơ con thuyền ghé bến
Đưa nhau về điểm hẹn trăm năm
Bốn mùa : Xuân , Ha, Thu, Đong
Mà sao con chữ vẫn không thấy về
Nhơn Dalat
Jan/25/2025