TỤC LỆ CÚNG ÔNG CÔNG,ÔNG TÁO
Nhớ làm mâm cỗ cúng ông Công
Người quản đất đai với ruộng đồng
Long mạch phát tài hay kỵ hạn
Đều nhờ bá cáo của hai ông
Cũng đừng ỉ có để khoe khoang
Đốt quá nhiều hương giấy bạc vàng
Điện thoại thông minh xe giấy xịn
Điều này không đúng với tâm mang
Huyền thoại các ông cỡi cá vàng
Trên đường thiên quốc dạo lang thang
Du mây,vờn gió cho thanh thản
Rồi mới trình tâu với Ngọc Hoàng
Mâm cỗ xem ra cũng giản đơn
Con gà trống hấp nhớ nguyên con
Đủ đầu đủ cánh trông hùng dũng
Xôi chả,bánh chưng nhớ phải ngon
Thời giờ cúng tiễn chọn giờ trưa
Tháng Chạp hăm ba chớ thiếu thừa
Chay mặn,rượu,trà đều khiết tịnh
Không nên bôi bác thà đừng đưa …
Gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề
Khi dâng văn khấn mọi người nghe
Trang nghiêm mạch lạc lòng tôn kính
Như thế quan thần mới chở che
Sau khi cháy khoảng mấy tuần nhang
Mang lễ vật theo để hóa vàng
Cá chép thả ra cùng mũ áo
Tiễn đưa hai đấng sớm lên đàng
Đồng Văn