TẾT QUÊ NHÀ TẾT QUÊ NGƯỜI

Nếu em trở lại quê ăn Tết
Nhớ nhắn dùm anh lời chúc mừng
Tảo mộ dẫy luôn cho kẻ chết
Môi cười rạng rỡ với người dưng

Nhớ canh lửa ấm đón Giao Thừa
Tí tách than hồng bếp lửa khuya
Bà nội vỗ về câu cổ tích
Vùa Hùng tục lệ bánh chưng xưa

Nhớ ngày mùng Một sáng đi chùa
Hái lộc đầu năm vái khấn bùa
Ra cổng xin xăm nên cẩn thận
Coi chừng bị gạt bởi gian lừa

Áo quần tươm tất lúc ra đường
Chứng tỏ mình còn trọng cố hương
Dẫu có xa xôi lòng vẫn nhớ
Cây đa bến cũ với người thương

Phần anh nhớ lắm chả về đâu
Ngày tết cô đơn gục mặt sầu
Con cháu chúc mừng quay lệ giấu

Đôi khi chả nhớ Tết ngày nào

Nhìn tờ lịch cuối chợt bâng khuâng
Tháng tận năm tàn nỗi nhớ nhung
Còn mấy lần tay thay lịch mới
Giờ này trí nhớ đã lung tung

Kẹo mứt bánh chưng với rượu trà
Bày ra làm cảnh tựa chưng hoa
Cao đường,cao mỡ,cao trăm thứ
Kiêng cữ nhưng sao tránh tuổi già

Đồng Văn 






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả