Môi Trầm Xót Xa
Sóng vỗ mạnh đàn hải âu chao lượn
Nhắm mắt mơ màng xin mượn không gian
Đưa trở về nơi chốn cũ một lần
Những kỷ niệm chưa phai tàn mờ dấu
Anh yêu hỡi nhớ sao lần đầu ấy
Tình vừa trao ta nghĩ sẽ bền lâu
Môì thì thầm ta dựa sát vào nhau
Trên cát trắng viết vội câu nguyện ước
Quăng viên sỏi chìm mất trong giòng nước
Gợn lăn tăn thành những đợt sóng ngầm
Như tình em còn đó dẫu xa xăm
Vẫn trọn vẹn dẫu ngàn năm hoá đá
Anh hay nói ... này em yêu ....anh đã
Trong vòng tay có em cả đất trời
Xin tạ ơn tình em ngọt trên môi
Nay sao rẽ hai lối đời phai dấu
Như Ly