HOA ĐÀO ….
Có năm đào không nở
Là lòng nhớ chợ hoa
Lặng lẽ một góc phố
Âm thầm khúc Bolsa
Mùa Xuân hoa Hồng đỏ
Chen chân chiếc áo dài
Ơi ! xinh cô em nhỏ
Khoác áo mầu hoàng mai
Năm nay đông tàn muộn
Tuyết giá còn lạnh se
Những cánh đào nằm ốm
Thổn thức mong Xuân về
Người xưa nay một vắng
Lễ Tết dần kém vui
Hoa đào buồn không thắm
Chúng bâng khuâng nhớ người
Chỉ còn vài quán phở
Mấy lò nướng thịt bò
Xe nước mía gợi nhớ
Tuổi Xuân nào ước mơ
Tuổi trẻ bỏ đi xa
Co cụm mấy ông già
Nhìn đào Hồng pháo đỏ
Bay đầy phố Bolsa
Những người lính năm xưa
Bây giờ đã già nua
Đầu năm diễn hành Tết
Thân rũ dưới màu cờ
Chẳng còn bao lâu nữa
Những người lính ra đi
Hoa đào phơi sắc úa
Hòm hoa phủ quốc kỳ
Đồng Văn