HÃY GIẤU
Hãy giấu lấy những giọt nước mắt
Để nằm yên thật sâu khóe mi
Buông tay chiều mưa lần sau cuối
Trái tim tan vỡ theo bước đi
Hãy nói biệt ly dù rất khó
Đôi môi cắn chặt đến thế sao
Cố nén nhưng dòng suy nghĩ ấy
Vẫn tồn tại thời khắc thuở nào
Trong bóng tối mờ nhạt khuất dần
Hình bóng người qua lối hoàng hôn
Bao nhiêu ước mơ tan sương khói
Còn gì nữa đâu để trách hờn
Hãy nhìn phía bên kia cuộc sống
Soi sáng hy vọng của tương lai
Chỉ còn một người đang đốt lửa
Thiêu rụi tất cả những tháng ngày
Nguyễn Chí Hiệp
07.6.2024