Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Kể Thêm Trí Nhớ Niềm Không Cạn

kể thêm trí nhớ niềm không cạn
một kẻ hình tung còn náo huyên
niềm vui chưa khuất đời chen lấp
để lại nhân gian phận tóc người

người chia tay nuối bao minh định
kẻ nhận đời nhau lúc đảo điên
để thêm trí nhớ đầy thương tích
nhận lại đôi chân bỏ chỗ ngồi

hình như ta sống thêm nỗi độc
kẻ ở nào vui kiếp đọa thân
người đi chưa hết đời đại nghĩa
đành cuộc long đong từng vết buồn


ngày 25 tháng 10 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả