Thanh Ngoc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]







Đường Thơ


Hãy cùng anh đi chặng đường diệu vợi

Một con đường êm ái trải đầy thơ

Có trăng sao hoa cỏ và mộng mơ

Có tiếng gió vẩn vơ lời tình tự

Lá lao xao dưới bước chân rất nhẹ

Hương thật nồng trên tóc xõa như mây

Mắt chìm trong mắt, tay ủ trong tay

Dường sợi khói tình say bay lãng đãng…


ĐK:

Đường ta đi bềnh bồng hơi sương nhạt

Có bướm vàng dẫn lối đến đào nguyên

Có lời chim ca hót khúc yêu thương

Có suối mát lượn quanh theo triền dốc

Hòa tâm hồn vào thiên nhiên thảo mộc

Để ưu phiền tan loãng với hư không

Chìm trong thơ trong mắt đượm tình em

Ngày tháng sẽ êm đềm trôi theo mộng…ĐK


Đi cùng anh trên đường thơ huyền hoặc

Sống cùng anh những khoảnh khắc diệu kỳ

Đường chập chờn  ảo giác và đam mê

Đường xanh ngát như xuân lòng ươm mầm…


Thanh Ngọc

( Lời bài hát )

./nhac/122386





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả