VẦNG TRĂNG ĐÔI TÁM

Vầng trăng đôi tám đẹp như thơ,
Đầu núi trăng treo dệt ước mơ,
Chú cuội nhìn trăng không mỏi mệt,
Gốc đa muôn kiếp mãi mong chờ.

Vầng trăng đôi tám đẹp hơn thơ,
Trong trắng thơ ngây chả nhạt mờ,
Soi bóng lũy tre vờn sóng nước,
Mùa xuân gió mát hát vu vơ.

Vầng trăng đôi tám chớ quên lờ,
Ngọn gió ru hờ thổi phất phơ,
Tiếng hạc kêu sương nguồn sống mới,
Tháng Giêng tuyệt đẹp mãi tôn thờ...

Vầng trăng đôi tám chớ thờ ơ,
Khiến kẻ yêu trăng mãi dại khờ
Trăng đó trăng đây đều sáng tỏ
Trăng quê một mảnh cứ ơ hờ ./.
 

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả