Lâu lắm Bây Giờ Em Mới Lại

Lâu lắm Bây Giờ Em Mới Lại

Đã lâu lắm bây giờ em trở lại
Đang làm gì, suy nghĩ chuyện gì kia
Hôm nay giờ đổi, em lại thức khuya
Làm thi sĩ cho cuộc đời mộng mị

Em đi vắng đã lâu rồi em nhỉ
Anh cứ chờ cứ đợi rất là mong
Ừ hôm nay, em đến, rất vui lòng
Em trở lại chắc lời thơ say đắm

Sao lâu lắm em bây giờ mới lại
Em giận anh hay trách gió vô tình
Sẽ nói gì hay lặng lẽ làm thinh
Ghét em lắm, phải chi phạt em được

Mà thôi nhé, em về, mưa ơn phước
Ướt vai anh một buổi sáng mùa thu
Ở quanh đây thường mỗi sáng sương mù
Em trở lại, chắc mai trời sẽ nắng

Nguyên Đỗ

25102003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả