Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bâng Khuâng Điều Gì? 

Em nhớ thơ không như chiều nhớ nắng
Không như trăng thao thức giữa đêm sầu
Chỉ đơn giản như giọt sương trên cỏ
Khẽ long lanh khi nắng đến tìm nhau.

Em nhớ thơ như thói quen rất cũ
Mỗi vần gieo là một chút yêu thương
Dẫu cách biệt, lòng còn vương vấn mãi
Như hương xưa còn thoảng giữa con đường.

Kỷ niệm đó, ai rồi quên hay nhớ?
Thời gian trôi có thể xoá nhạt màu
Nhưng đôi lúc lòng chợt nghe thổn thức
Như gió chiều còn vấn vít hàng cau.

Nếu có thể, xin thơ đừng giận dỗi
Xin nhện đừng vội gỡ mối tơ duyên
Để một sáng khi mùa xuân trở lại
Aó lụa vàng... rực rỡ giữa bình yên.

*Sao lấp lánh*




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả