Lời Tình Buồn

Sáng nay nhận thơ người bên ấy
Vẫn buồn ray rứt mãi khôn nguôi
Hờn tôi người giận luôn đời
Tìm men rượu đắng mím môi thở dài

Lòng trùng xuống thấy mình rung động
Hãy xem như ác mộng mà thôi
Mỗi khi nhắm mắt xin người
Ngủ yên an giấc đừng khơi nỗi sầu

Thượng đế đã cho ta đời sống
Đừng buông lơi tuyệt vọng nhé ai
Đừng cho tình ái đọa đày
Chỉ như gió thoảng mai này sẽ qua

Đời ngắn ngủi và nhiều sóng gió
Ta xin người hãy mở lòng ra
LỜI TÌNH BUỒN sẽ phôi pha
Rồi lòng sẽ xoá bôi nhoà bóng tôi

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả