Hai Đứa Giận Nhau
Hai đứa giận nhau đã mấy ngày
Em gầy như lá uá thu phai
Anh buồn đốt thuốc ngoài hiên lạnh
Nhả khói thả hồn theo gió bay
Lại một tuần dài không thấy nhau
Trách trời sao chẳng đổ mưa ngâu
Ngưu Lang Chúc Nữ hoài trông ngóng
Để gió mơn man buốt nỗi sầu
Có tiếng chim đùa hót líu lo
Bình minh đã tới tự bao giờ
Niềm riêng chẳng biết làm sao ngỏ
Mượn giấy tìm vần lạc ý thơ
Viết gởi cho người chưa trọn câu
Chữ nghiêng dòng mực ướt phai mầu
Yêu anh... đến cả con tim cũng
Lỗi nhịp từng hơi thở biết đau
Như Ly