Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



...
Kỷ Niệm Rồi Cũng Xa 

Anh thôi giữ lại bóng hình xưa
Gió đã cuốn trôi những cơn mưa
Lá rụng cuối sân mùa cũ mất
Mộng tình tan vỡ giữa hoang sơ

Ngày mai Kỷ Niệm hóa xa vời
Nhớ cũng đành thôi, nhớ để rồi...
Gió lạnh bên thềm sương đọng mắt
Em về lặng lẽ giữa đơn côi

Tà áo năm nào bay cuối phố
Hồng tàn theo giấc mộng ban sơ
Anh đứng bâng khuâng chiều bóng đổ
Em còn tựa cửa đợi vần thơ? 

Bến cũ từ đây vắng bóng thuyền
Sóng đời xô mãi chẳng bình yên
Định mệnh nào hay người lỡ hẹn
Giấc mơ chìm giữa một trời quên.

*HoàiThươngKỷNiệm*






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả