CÔ HỌC TRÒ XƯA
Học trò trường cũ theo năm tháng,
Có nhớ hình này của thuở xưa ?
Cái thuở vui đùa nhìn nắng nở
Đến trường mà sách chả cầm tay.
Chiều mưa gió tạt bay qua cửa
Ngong ngóng nhớ người muốn tựa vai
Hàng ghế vô tình lưu sắc ái
Hộc bàn muối ớt chẳng còn cay .
Mắt me,trái ổi,tuổi đôi tám
Mực tím tình thơ bám áo xanh
Ngòi bút lá tre vương bụi bẩn
Chong đèn những tối dỗi hờn anh.
Lắm lúc phá thầy không học nữa,
Sân trường phượng đỏ bỏ sau lưng,
Chưa hè mà đã ghi lưu bút
Được nghỉ là vui nhảy nhót mừng.
Rồi thì có dịp thăm trường cũ,
Thấp thoáng nàng thơ dưới luống lang,
Em nhỏ gục đầu sầu ủ rũ,
Bạn xưa thầy cũ dáng mơ màng.
Tháng năm chóng vánh không quay lại
Cô gái thuở xưa tuổi bảy mươi,
Mái tóc bạc phơ trông ái ngại,
Đứa còn đứa mất lạc nhau rồi .
Các cô bạn cũ của tôi ơi !
Đồng Văn