Lang thang

Hôm qua nhận được cánh thư xanh
Chợt thoáng muộn phiền lại quẩn quanh
Gió cuốn đường chiều bao xác lá
Ngỏ hồn tan giấc mộng thiên thanh

Thơ thẩn đi về trên phố đông
Ngỡ mình trên biển vắng mênh mông
Mây chiều thơ thẩn trôi xa vợi
Trưa Hạ sao buồn như cuối Đông

Bóng người xưa mãi vướng bàn chân
Ngày vẫn lê thê cả vạn lần
Ngồi đếm sương nhoà trên cỏ dại
Lá vàng quanh quất quyện hồn lâng

Hôm ấy người trao chút lãng quên
U buồn trĩu nặng đẫm màn đêm
Dặn lòng xin hãy thôi vương vấn
Sao phút ưu tư nặng nỗi niềm?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả