GIỜ CHIA TAY

Tháng ba phượng nở mãi yêu thương,
Vẫn sáng tung tăng sớm đến trường,
Có chút hư hao trong nắng hạ
Vài người vắng mặt bỏ tơ vương,

Đỏ rực trời hoa từng cánh phượng
Mình ta đếm bước nhớ tên đường,
Đường xưa lối cũ đi nhầm hướng
Khói lửa bừng lên nỗi xót thương

Người đông con phố vẫn thân quen,
Lạ lẫm chạm vào những nỗi riêng,
Tiếng khóc trong tim tràn lệ ứa,
Giấc mơ tuổi trẻ chẳng êm đềm.

Tháng Tư thật sự chia tay anh
Chỉ thấy lửa hồng đốt mái tranh
Đạn pháo về thành giờ một mắn
Giữa hai chiến tuyến họ tranh giành

Từ đây thôi nhé chuyện đôi mình,
Cố gắng nâng niu đẹp cuộc tình,
Duyên số gập gềnh sô đẩy cả ,
Em xin giữ lại một khung hình./.

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả