LÝ LẼ CUỘC ĐỜI


Định viết mà chần chờ ngại
Sợ thư sẽ chẳng khứ hồi,
Viết xé rồi lại viết mãi,
Nhiều đêm như thế cứ trôi .

Hơi sương sáng sớm ngai ngái,
Ngọn cỏ vươn mình xinh xinh,
Đường không dài không oan trái,
Tình yêu không đến tại mình.

Sống sao bằng lòng đơn giản,
Cây sen không vướng bùn sình
Neo trôi làm thuyền vướng cạn,
Bắc Đẩu mãi sáng lung linh.

Gió lùa buổi sáng se lạnh,
Hỏi người sống có vui không,
Trăng rằm thì tròn vành vạnh,
Lấy chồng má đỏ môi hồng

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả