Gió Lãng Dzu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]
















Lá Bay Theo Gió 

Anh là gió. Mãi còn phiêu lãng
Em là Lá. Cuối độ thu phai
Lá bay theo Gió … bay hoài
Tìm mùa Xuân cũ miệt mài tháng n
ăm.

Đường hoa nở bừng trong nắng sớm
Cánh anh đào khẽ chạm vào nhau
Lá bay, lòng cũng ngọt ngào
Gió ru khe khẽ sắc đào h
ồng tươi.

Lá hỏi Gió: Xuân về chưa nhỉ?
Gió mỉm cười: Xuân mãi trong tim
Không còn băng giá im lìm
Chỉ còn hoa thắm với nghìn mộng mơ.

Lá đậu xuống cành đào e ấp
Gió dừng chân đón vạt nắng hồng
Lá ơi … Lá thấy gì không?
Xuân đây! Đã đến … giữa lòng chúng ta.

Gió Lãng Dzu



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả