MÙA HÈ HUẾ
Quay lại mùa hè cũ,
Ngày tháng với sân trường,
Bao nhiêu điều ấp ủ,
Với bao nhiêu đau thương.
Hoa lựu đỏ thơm ngát,
Gió nâng cành bập bồng,
Cánh hoa rơi phiêu bạt,
Bay vôi vào hư không.
Cổng trường hè vàng nắng,
Hàng điệp buồn bâng khuâng,
Lũ ve sầu câm lặng.
Tiếng guốc gõ nâng nâng.
Nhìn lên chùm mây trắng,
Điểm giữa trời màu xanh
Ta nuốt niềm cay đắng
Bởi mất em thôi đành.
Con đường thôn Vỹ Dạ,
Phượng hồng rợp trời xanh.
Giậu chè cao mặt lạ,
Bóng trúc đổ mỏng manh.
Chân đạp trên sỏi đá,
Nước mặn dòng sông Hương,
Chiếc đò xưa tơi tả
Ai ngâm giọng nghê thường.
Hè sang dế mèn khóc,
Bên chân cột cầu thang
Có con chim nhặt thóc
Mới mọc trên mộ nàng
Đồng Văn