Lời Giải Đáp


Không hiểu bạn, sao gọi là tri kỷ
Không tâm thức tương đồng,
sao gọi được tri âm
Nhưng quả là một bài toán khó khăn
Cho tình bạn giữa hai người khác phái

Tình bạn ấy có bao giờ dừng lại
Qua thời gian và qua những cảm thông
Để một hôm trong nỗi nhớ âm thầm
Cảm nhận tình yêu bềnh bồng ẩn hiện

Cũng từ đó những buồn vui bất chợt
Những ưu tư hờn tủi trộn vào nhau
Người con trai không phải không biết đâu
Nhưng được gì khi thay tình tri kỷ

Hay quá khứ đã từ lâu yên nghỉ
Lại bùng lên ... lại đau khổ vật vờ
Nên anh đã chọn thơ
Và mong ai kia hiểu

Yêu qua thơ ... tình yêu sẽ vĩnh cữu
Yêu qua thơ ... tình sẽ đẹp biết bao
Qua thơ mình đã ý hợp tâm đầu
Qua thơ mình đã hiến dâng trọn vẹn

Vậy không phải ...
Thơ đã giúp mình lựa chọn ...


Thiên Hùng





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả