
MẸ ! NỖI NHỚ VÔ TẬN
Hôm nay là ngày lễ
Bao lâu con xa nhà
Từng ngày nhớ về mẹ,
Chả bao giờ phôi pha.
Tuổi mẹ già năm tháng,
Tỷ lệ nghịch yêu thương
Tóc mẹ gần bạc trắng,
Tình mẹ chả sao lường.
Nuôi đàn con khôn lớn,
Cơm áo cho đủ đầy,
Mẹ một ngày một ốm,
Con vững cánh con bay.
Vai gầy gánh nỗi nhớ
Da nhăn nheo vết đời,
Mẹ mang dùm trắc trở
Cho con mẹ được vui.
Lúc trở trời trái gió,
Khụy gối giữa cuộc đời,
Mẹ còn luôn nhắc nhở
Con mẹ phải an vui.
Ngày nào cũng là lễ
Hình bóng mẹ xinh tươi
Mẹ muôn đời vẫn thế
Là ánh sáng chiếu soi
Đồng Văn