
HÃY TRẢ CHO TÔI
Trả lại cho tôi thuở ấu thơ
Lời ru của mẹ tiếng ầu ơ,
Quê hương cánh gió con diều nhỏ,
Bè bạn chung trường lắm ước mơ.
Nắng tắt hoàng hôn ngọn gió đồng,
Không trung tiếng sáo mãi chờ mong,
Thuyền về bến cũ đầy thơ mộng
Mẹ đón đầu kênh nước ngược dòng.
Tiếng dế nỉ non giấc ngủ trưa
Nắng hè mắc võng dưới hàng đừa
Lời rao kem lạnh cho nhiều đứa
Những cậu bé hiền của thuở xưa.
Lại được leo trèo những đụn rơm,
Phong phanh tấm áo cũ tưa sờn,
Năm mười trốn chạy ra đầu xóm,
Chưa biết gì đâu một nụ hôn.
Trả lại cho tôi mảnh đất quê,
Bao năm biệt xứ vẫn trông về,
Còn mơ quả ngọt leo cành khế,
Hay trái bầng chua mọc cạnh đê .
Nắng gắt hình như hạ đã sang,
Đầy sân mẹ trải lúa ngô vàng,
Đừng mưa tháng sáu trời trong sáng,
Chớ có màu mè lắm dối gian./.
Đồng Văn