Nếu ... nói rồi
Chữ NẾU để chỉ những gì suy diễn
Thì tại sao em cứ nghĩ vẩn vơ
Cho dẫu cuộc đời không thể như mơ
Dù muốn dù không cũng đành chấp nhận
Ngang trái buồn vui tình trường lận đận
Danh vọng bạc tiền quyền tước đua chen
Cũng do mình từ cảm nghĩ bản thân
Chứ tự nhiên ... sáng trưa chiều vẫn thế
Em thản nhiên được trò đời dâu bể
Em cười quay lưng khanh tướng công hầu
Hai chữ sang hèn nghĩa lý gì đâu
Tình yêu ư ... chút xíu đời hương vị
Khi đó
Cái tôi của mình đâu còn đáng kể
Thì đâu cần chữ NẾU phải không em
Vì tương lai quá mờ nhạt xa xăm
Khi hiện tại ngày từng ngày đối diện
Vạn vật còn biến chuyển
Huống chi cảm nghĩ con người
NẾU nói rồi ...
NẾU cũng sẽ quên thôi ...
Thiên Hùng 