TÂY ĐƯỢC TA KHÔNG

(Song thất lục bát)

 

Thiếu tài tớ phải dùng thủ đoạn

Cuộc sống sa hoa hoán đổi đời

Muốn danh giàu có kệ cười

Tung hê da thịt ôi xời mỹ nhân…

 

Nhiêu khê chú hỏi mần chi rứa

Lắm chuyện anh ơi hứa hẹn gì

Dăm ba con mắt nhỏ ti

Soi soi mói mói so bì rứa răng...

 

Dáng tiên đẹp lắm Hằng Nga đó

Miệng kêu rồi ngẫm có thèm không

Hoa tươi nở đẹp đóa hồng

Hoa bao nhiêu cánh mở lòng trưng khoe…

 

Ô này vẫn có che cái dấu

Hở gì đâu? quá ấu trĩ rồi

Khen chê mấy đứa lên mười

Chị bên Tây đó... đâu người Việt Nam...

 

31.12.2013

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả