
Là Em…
Là em đó mùa xuân anh chờ đợi
Với nhạc hồng tươi mới trái tim xanh
Để mắt hoài toả sáng ánh long lanh
Tơ tưởng bóng giai nhân đêm huyền hoặc
Là em đó những cơn mơ không dứt
Cõi huyền không ngây ngất đoá hoa tình
Để vần thơ dào dạt đẹp lung linh
Theo con suối chuyển mình dâng lai láng
Là em đó thẩn thơ bên núi đợi
Đoá Ngọc Trần vời vợi nét hương trinh
Trăng khuya tàn … ngày rạng ánh bình minh
Xuân mãi thắm, tình xanh dù năm tháng
Là em đó phố mây trời lãng đãng
Anh vẫn còn phiêu lãng gót hoang vu
Gọi tên em, tim yêu mãi ngục tù
Tìm Thạch Thảo, Diêu Bông chờ em đến
Là em đó đoá tinh khôi ngọc biếc
Bóng vai kề trong huyễn sắc thinh không
Gợi hồn thơ diễm ảo mãi mặn nồng
Mặc năm tháng qua dần không khô cạn…
Thanh Ngọc