KHÚC TỪ LY

em xin nói dối trọn đời
từ không yêu nữa một lời chung chung
không giải thích, đừng hình dung
em là thế đó khó cùng sánh đôi

trọn trao về chỉ một người
trót trao tình cảm một nơi cả đời
gió buồn nhắn giúp hộ tôi
niềm đau đã khắc sâu rồi thịt da

chuyện lòng tôi của hôm qua
xin quên khi hát bài ca tạ từ
viết thơ hay tôi làm thơ
mực hoà nước mắt hững hờ cùng ai

nhìn trời chim lẽ bạn bay
nhìn mây ô hợp nhìn cây khô cằn
nhìn con cá chẳng tung tăng
nhìn dòng sông nhỏ nhọc nhằn dần trôi

nhìn chiều buông tóc đen trời
gió rên , tóc rối cho người thêm đau
nhớ nhau vẫn nhớ về nhau
đã từng , đang, sẽ nhớ nhau trọn đời

phủ phàng thế em đành xin
nhận vai chính phản một mình em thôi
lối yêu vàng lá thu rơi
đường tương lai cũng chết rồi từ nay

ngày kia trăng có tròn đầy
mây đen có ám để xây huyệt mồ
tình ơi!chỉ có vần thơ
thay lời người nói ...hững hờ mình ta

(CHUYỆN CỦA TRÁI TIM)

28/10/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả