XANH...


Hỏi người còn nhớ hay không
Thuở nào tràn đầy hy vọng
Ươm mơ qua làn sương mỏng,
Tháng ngày chả biết thương đau.

Đêm nào trời cũng đầy sao,
Vầng trăng soi vào nghiên mực
Vần thơ tuôn trào trung thực,
Ta biết yêu từ thuở nào.

Quen nhau qua vài câu chào,
Bên giậu rào thưa chạm mặt,
Tường vi chiều không héo hắt,
Đài trang cuốn chặt giếng sâu,

Tỏ tình chưa nói một câu,
Bài thơ ban đầu giữ lại,
Mực mờ giấy vàng còn mãi,
Lưu giữ tồn tại cuối đời

Đồng Văn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả