Xin  họa vần bài thơ Tặng Em của văn thơ nhạc sĩ Thanh Ngọc:

Tặng Em



Tặng cho em trái tim nồng ấm

Để mùa đông gió chẳng lạnh căm

Tặng cho em những cánh hồng xanh

Hương thơm sẽ vây quanh chỗ nằm



Tặng cho em cơn mơ không dứt

Để môi cười trong giấc điệp say

Tặng cho em trái thị vàng tươi

Là anh ước nàng tiên ẩn náu



Lá mùa xuân xanh như sắc áo

Hương tình xuân say đắm chan hòa

Cuộc đời tươi đẹp quanh ta

Anh trải mộng theo từng cánh gió…



Tặng cho em linh hồn trong mắt

Dõi theo nhau từng bước nhân gian

Nửa đời mất cõi địa đàng

Nửa còn lại dệt mộng vàng dấu ái...



Thanh Ngọc



TÌNH TA THÁNG SÁU

Giữa hạ trưa hâm màu nắng ấm,
Quên rồi cái rét lạnh căm căm,
Lên màu tuyết trắng lá thông xanh,
Chăn đắp nóng thêm cả chỗ nằm,

Tháng sáu mưa hoài không muốn dứt,
Môi cười nở đẹp khiến lòng say,
Hoa hồng tháng sáu sắc hoa tươi,
Anh tưởng trong hoa em ẩn náu,

Nắng hạ lụa vàng hơn sắc áo,
Em đi mưa ướt nổi hài hòa ,

Bàn chân bước nhẹ quyện bên ta,
Giấc mộng là đà theo ngọn gió.

Ánh mắt bờ môi gợi nỗi nhớ,
Hình hài ghi dấu giữa không gian,
Lang thang mây bổng đến thiên đàng,
Một kiếp chỉ tơ vàng dấu ái .

Đồng Văn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả