Xin Đừng Yêu
Xin đừng nhé...
người ơi đừng nhớ
Xin hãy quên nếu lỡ đã yêu !
Tội tôi không ít thì nhiều
Cũng làm ai đó phải điêu đứng lòng
Thơ tôi chất chưá nhiều ray rứt
Đưa hồn vào tìm chút bình yên
Vì đời đã lắm muộn phiền
Chỉ xin một thoáng để quên lãng đời
Từng đêm trắng buồn sâu trong mắt
Nghe lòng sầu chất ngất vắng tênh
Đưa ta lên thác xuống ghềnh
Trong cơn hụt hẫng chênh vênh giữa đời
Chẳng biét nói gì ......người bên ấy
Đã yêu tôi chuốc lấy niềm đau
Tương tư mòn mỏi đêm thâu
Nghe ngoài thềm vắng trái sầu rụng rơi
Như Ly