Bài Thơ Cho Em
Đêm khuya rồi sao em còn thao thức ,
Hay tim côi đang rạo rực vì ai ?
Ngủ đi em cho đêm trắng bớt dài
Cho nỗi nhớ sẽ chìm vào quên lãng ...
Trời Bắc Âu đêm nay buồn ảm đạm,
Lá Thu sầu rớt rụng ngập lối đi
Em làm sao có thể hiểu những gì ... ?
Trong cùng tận cõi lòng anh tan nát ...
Em yêu ơi ! Người anh chưa gặp mặt
Dù một lần để thốt tiếng: "yêu em!"
Anh làm sao ... em hỡi có thể quên ?
Tình em đó ... bao la như biển rộng ...
Cảm ơn em cô bé hay sầu mộng,
Đã cho anh sức mạnh của tình yêu
Giúp cho anh sẽ can đảm thêm nhiều
Trong gian khó cuộc đời đầy bão tố ...!!!!
12.10.2003