Thuở nào ..
Thuở nào... nhặt cánh hoa rơi ,
Như trăng mười sáu em cười làm duyên ,
Thuở nào ...tình đã như quên ,
Ôm trăng ngồi nhớ bên thềm hoa xưa ,
Thuở nào ...hoa nắng trong mưa ,
Bây giờ lối cũ ...sao đưa em về ...?
Mà thôi !! Em đã lỗi thề ,
Ta còn mong đợi em về làm chi ..??
Thuở nào ...mang khối tình si ,
Bâng khuâng mấy kiếp có gì nhớ thương ,
Mà sao tình vẫn còn vương ,
Hoàng hôn rũ bóng người thương đâu rồi ..??
Hỏi mây , hờ hững mây trôi ,
Xa xăm nơi ấy hỡi người nhớ chăng ??
MKQ.
Toronto , một chiều buồn .
10/7/02