NỖI BUỒN LÀN GIÓ

 

Tình yêu đầu tôi mải mê tìm kiếm

Những kim tiền để đáp ứng tình em

Mộng dài thêm, nhu cầu cũng nhiều thêm

Đòn gánh gẫy, đôi quang tình trơ nhẩy...

 

Những ngày dài ôm tim gầy đau khổ

Giấc mơ buồn rạng rỡ nụ cười em

Dòng xuôi - ngược giọt nước hững hờ thềm

Con xe đẹp, đôi môi mềm khúc khích...

 

Làn gió đùa vô tư đời đến thế

Cơn gió nghịch, vầy nhầu nát đôi môi

Đem nhựa sống nhảy nhót cạnh bên rồi

Tỉnh giấc mơ khao khát cười vẫy gọi...

 

Đam mê trải dài đâu cần đánh đổi

Kim tiền ùa về níu kéo lung linh

Trơ ánh mắt, thẹn chiếc bóng nhân tình

Đôi tay trắng còn gắng van níu kéo...

 

Đã buông rồi, thả xuôi dòng ngọt đắng

Áng mây nào màu trắng đã bay xa

Cơn gió vô ưu trở về nữa à

Gượng gắng nụ cười, ồ… cơn gió lạ...

 

10/01/2014

Nguyên Hữu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả