Ảo Ảnh (Bọt bóng Xà Phồng)
Lung linh muôn sắc muôn mầu ...
Mang theo ảo ảnh bay vào không gian ,
Chưa chạm đến đã vở tan
Giống như giấc mộng chợt tàn giữa đêm ,
Lời hạnh phúc của con tim ,
Dể thành hư ảo ,muốn tìm khó thay ....
Tình bổng chốc hóa ra mây ,
Duyên đanh nồng thắm chợt bay xa vời ,
Công danh, phú quý giữa đời ,
Cũng theo sương khói đổi dời như mơ !
Kiếp Người nuối tiếc ngẩn ngơ ,
Khác nào con Nước lững lờ trên Sông ,
Phồn hoa ,danh lợi chớ mong ,
Có rồi mất đó ,được -không chẳng bền !
28/10/2003